Trần Đại Nghĩa

Vừa đọc đc bài review cơm sườn phố cổ 241 Trần Đại Nghĩa, sẵn đang bực trong người nên mình viết luôn vài dòng. Tối nay mình và 2 ng bạn có đến ăn cơm tại quán. Thấy tầng 1 đông và chỉ còn 1 bàn ở góc trong cùng mà góc trong đó rất bừa. 1 chiếc điều hòa nằm quay lưng ngay sát bàn mình ngồi. Bọn mình định lên tầng 2 thì các bạn ấy yêu cầu mình ngồi vào bàn thì bạn ghế xộc xệch. Trên ghế có vài chiếc nilon và dây điện lằng nhằng. Ngay lúc đấy tớ đã cảm thấy ko vui rồi.Nhân viên đưa cơm đến cho mình vào lúc 19h38p. Ok mình vẫn vui vẻ. Vì đói nên bọn mình cũng ăn nhanh. Chính xác là 13p sau 2 đứa bạn mình ăn xong còn mình vẫn chưa xong. Nói thẳng ra là đang nhai miếng cơm trong mồm còn chưa kịp nuốt. 1 bạn nhân viên đến bàn đốp ngay vào mặt bọn mình 1 câu " các chị cho e dọn bàn" . Chính thức mình đơ luôn. Bạn đi cùng mình rất bực và đứng dậy đi thẳng ra luôn.
Nếu trong nhóm mình có quản lí của quán thì mong các anh chị đọc dk bài và xem xét lại thái độ của nhân viên quán mình. Đây ko phải là lần đầu e đến quán ăn. Nhưng lần này e thất vọng thật sự. Nếu có lần sau quay lại hi vọng sẽ có thái độ phục vụ tốt hơn. xem tiếp
* Ảnh mình chụp bằng Foodie dưới ánh đèn vàng nên trông màu sắc có hơi ảo diệu mặc dù k biết sắp xếp bài trí để chụp, mình thích chụp zoom từng món tn hơn ạ
*Đ/c : 48 Bát Đàn - 127 Chùa Láng - 297 Trần Đại Nghĩa
* Có quay lại hay không ? : Chắc chắn là CÓ !
(Mong ad duyệt bài) xem tiếp
Đ/c: Dakgalbi số 309 Trần Đại Nghĩa - HBT - HN
Hnay em có cùng ny đi ăn thì có gọi các món như hình ( chụp không được đẹp lắm :’> ) là mỳ đen, cơm trộn và kimbab chiên với bill là 230.000 ( có tính cả thêm hai chai coca )
Góc khen: bảo vệ trông xe nhiệt tình, ok; nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm rơi đôi đũa thì một phát lấy đôi mới cho khách mà không cần gọi, đồ ăn ra cũng nhanh, kimbab chiên với mình thì ngon còn với anh ny mình thì bt, đồ ăn như hình quảng cáo chân thực, món ăn kèm là canh rong biển, kim chi, củ cải vàng, củ cải và chút salad tạm ok
Góc chê: nhân viên buôn chuyện hơi nhiều ( vì nhiệt tình nên ok chấp nhận được ạ ), đối với người nghiện kimchi như em thì em thấy kim chi ở đây ăn không ngon, củ cải vàng ăn tạm được, củ cải trắng em không thích ăn nên cũng không động đũa vì nhìn không bắt mắt lắm, rau bắp cải trộn hơi nhạt nhẽo, salad tạm đc, rau củ khá giòn, canh rong biển em không thích lắm, cơm trộn hết sức bình thường, mỳ đưn ăn liền của hàn em thấy ngon hơn nhiều so với mỳ đưn này với giá 70k một đĩa mỳ đen khá nhiều thế này thì em có thể tốn 44k mua hai gói mỳ đen ăn liền về làm ăn vẫn ngon hơn mà giá gần như same same nhau, bàn bé khó bày đc nhiều đồ, nhà hàng hơi ồn với chưa được mát lắm với cái thời tiết khó chịu như thế này. Ncl đồ ăn hết sức bt trừ kimbab chiên.
Nếu để mà quay lại ăn thì không ạ, làm nhà ngon hơn hihi.
< lần đầu review nên mong mọi người thông cảm cho cái ngôn từ của em ạ > xem tiếp
Ăn đồ Hàn tại Trần Đại Nghĩa
-------
Papa's Kitchen 295 Trần Đại Nghĩa
Mình đi ăn vào tầm 3h chiều, hơi sớm nên ngồi đợi món lâu. Gọi cho 3 người ăn:
- Gà xào cay phủ phomai 120k: gồm gà xào cùng khoai lang, bánh gạo, phomai phủ trên được nhiều. Tuy nhiên gà còn cả da, ăn bị mỡ, khoai lang ăn hơi sượng. Ngọt và cay, sốt không được sệt -> 6/10
- Tokbokki phủ phomai 40k: tokbokki dẻo dẻo, còn có chả cá (nhưng hơi nát quá) và khoai lang, phomai cũng được nhiều -> 7/10
- Panchan: chỉ có kimchi
King Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa
Quán này ăn ngay gần quán trên, mình đi ăn với chị gái trước đấy.
- Gà rút xương sốt cay ngọt phomai 310k/suất (mình gọi nửa suất): trông ít ít nhưng ăn no lắm. Gà bên này có 1 lớp bột chiên bên ngoài nên giòn giòn, kèm sốt cũng ngon hơn. Thịt gà mềm. Cũng có kèm bánh gạo, nhưng phomai ít hơn, và không được thơm. Ăn nhiều thì hơi ngấy -> 8/10
- Tokbokki 120k: ăn xong gà no quá nên bọn mình bảo nhân viên đóng hộp lại để mang về. Ăn thấy bình thường, giá lại hơi cao -> 6/10
- Panchan: điểm mình thích nhất đây, panchan được nhiều lắm: salad, kim chi, củ cải muối, đu đủ muối, canh rong biển. Ngon lắm xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Combo bánh mỳ + nước 20k
Thêm 1 lựa chọn tốt sau Hương Lan cho mình. Như bạn review trước thì mình cũng order bánh mỳ thịt nướng, đc free sữa đậu nành/ trà sâm dứa. Cảm nhận đầu tiên là rẻ, nhân ú ụ thịt luôn. Vỏ bánh giòn, ruột đặc, thịt nướng thơm mềm quện vs dưa góp rất ổn. Mình quên mất ko bảo nv cho thêm bơ trứng như bmy đặc biệt nên kb vị có ấn tượng hơn ko. Nhưng mà vs giá 20k rất vừa túi tiền và còn đc tặng nước thì thật sự đáng thử. Có thể mình hơi dễ ăn )
Nhân viên thái độ tốt, phục vụ nhanh (hơn cs Trần Đại Nghĩa)
Địa chỉ: 12 Huỳnh Thúc Kháng, quán trong chuỗi thương hiệu cùng địa điểm nên hơi khó tìm, lướt qua 2 lần mới thấy là gần nút giao Nguyên Hồng.
Có nhiều cơ sở nhé! xem tiếp
Đồ ăn Hàn Quốc : 21 Trần Đại Nghĩa
Nhân viên hời hợt. Chậm. Phòng bẩn, khách trc ăn xong k dọn. Bảo bật đèn mới bật. Đồ ăn ổn. Gimbap giòn, nhân bt, to mỗi cà rốt.
Tok phomai đc. Sốt hơi ngọt, cay vừa.
Mì đen cũng oke.
Nói chung là các món cũng tầm tầm thôi.
Tổng 2 gim, 1 tok phomai, 1 mì đen, 2 pepsi là hơn 200k. Ăn xong vẫn thừa tok và gimbap xem tiếp
[Góc Khen dạo]
Bún ngan sợi to thập cẩm (măng, mọc, thịt, hành) cảm tưởng như chén thêm đc bát nữa ý. Nhưng ăn xong là no đẫy hết bụng, húp sạch nước ko chừa cái gì
Mà có 25k/b nhưng gọi thêm quẩy là 2k/c, n chị chủ chỉ tính 5k/3c thôi hihi
Quán nhỏ ở 145 Trần Đại Nghĩa ngay gần ngã tư Lê Thanh Nghị

xem tiếp
<Góc khen và chê>
Lần đầu tiên đăng bài, mình xin review chỉ các quán buffet lẩu và nướng giá rẻ để anh em bạn bè cùng tham khảo nha. Cái này là ý kiến cá nhân, nên nếu mình có khen hay chê hơi quá thì đừng ném đá mình nha.
Mình ko hay chụp ảnh đồ ăn nên chỉ chụp có vài quán thôi. Theo ý mình tốt nhất các bạn nên chọn buffet để ăn, vừa nhiều món hơn mà ăn thả ga ko lo giá.
Nhân tiện bạn nào có quán buffet lẩu hay nướng nào ngon và rẻ có thể giới thiệu cho mình ko, ko thì quán nào có kiểu combo nhiều đồ mà rẻ ý, mình đang muốn thử quán mới. Mình đang định đi quán Thìn Béo ở Võ Thị Sáu nhưng ko rõ hôm nào thì có buffet 99k, bạn nào chỉ giúp mình với. Và cho mình hỏi thêm là trong Aeon mall có chỗ nào ăn ngon, rẻ, cho cả trẻ em ko ạ?
1. Deli Deli – Royal City
Mình đặt qua hotdeal, còn 135k/ng, cả VAT là 145k, mình gọi buffet lẩu gà nấm.
Điểm cộng: Đầu tiên là ko gian quán rất sáng sủa,trông đã thích rồi. Nước lẩu trông khá bình thường, nhưng khi nhúng đồ thì rất là hợp vị. Nhận xét về thực đơn ở đây chỉ có 3 từ: đa dạng, tươi và ngon. Thực đơn thịt và hải sản rất tươi và nhiều loại, gần như nhiều loại nhất trong các quán mình đi, đồ đầy ắp và thêm thường xuyên nên ko lo thiếu luôn. Đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, tráng miệng thì có ít loại hoa quả nhưng nhiều loại chè, ăn cũng được thôi. Còn kim chi và nộm thì siêu siêu ngon, lại còn nhiều loại nộm nữa, đến mức mình chỉ ăn rau cùng kim chi và nộm mà cũng thấy quá đã. Thêm điểm cộng nữa là nhiều loại nấm và lấy thoải mái luôn, ko như chỗ buffet khác là chỉ cho 1 đĩa nấm nhỏ 1 bàn, lấy thêm thêm tiền. Với giá 145k/ng lại ngồi chỗ mát mẻ trong Royal thì quá là rẻ và đã. Ai đi cùng mình cũng đều khen nức nở, hẹn nhau quay lại tiếp rồi. Quán là buffet tự phục vụ nên có lấy nhiều cũng ko ngại. Ak lưu ý thêm là nếu chỉ ăn buffet lẩu thì sẽ trừ 2 món là hàu và cá hồi. Nhân viên thường xuyên dọn các đĩa thừa và giấy cho khách. Nếu các bn muốn ăn trong ngày mà ko kịp mua voucher có thể gọi quản lý để chị ấy đặt hộ cho, chị ấy sẽ nhắn tin, đến quán check tn là okie.
Điểm trừ: thực sự quá ưng chưa có điểm trừ nào. Mình thấy ở đây nướng và lẩu là cùng 1 đồ, nên đồ nướng sẽ ko tẩm ướp gì, có thể là sẽ hơi nhạt, nhưng nước chấm thì có rất nhiều loại để các bn tự pha nên chắc sẽ bù lại. Chắc chắn mình sẽ còn đến đây nhiều, nhưng chỉ ăn lẩu thôi vì mình thích đồ nướng ướp đậm đà.
2. Sườn no.1 – Royal City
Cái này mình cũng đặt qua hotdeal, mình gọi buffet nướng 149k/ng ko VAT
Điểm cộng: Đồ nướng tẩm ướp ngon, sốt chấm ngon, salad ngon, nhiều loại hoa quả tráng miệng, các bạn phục vụ nam cũng khá nhiệt tình.
Điểm trừ: Không gian quán khá tối, nhưng đk cái rộng rãi. Đồ ăn mang ra ko đa dạng như trong thực đơn, trong khi bọn mình đã yêu cầu mang hết các món trong thực đơn, đồ ở quầy tự chọn thì thực sự quá ít loại luôn, nhìn mà chả thấy gì để chọn. Quán tên Sườn no.1 mà sự thực ăn sườn của quán quá nhạt nhoà, ăn ko để lại ấn tượng gì cho mình. Quán là nhân viên mang đồ nướng ra, bàn mình 4 người nhưng mỗi lần mang ra các bn chỉ mang ra 1 đĩa nhỏ đủ cho 1 lượt nướng, gọi nhiều quá cũng ngại nên bọn mình ăn cũng chưa đã. Đồ ăn kèm bọn mình chọn khoai tây chiên và ngô chiên, và bỏ đi gần hết, quá nguội và cứng ngắc. Còn thịt thì mấy lượt đầu còn tẩm ướp tốt, sau đấy các bn mang cho mình thịt còn lạnh cứng ngắc và ko thèm tẩm ướp gì. Nói chung với giá 149k, mình cũng ko yêu cầu cao, nhưng thực sự bạn nhân viên nữ làm mất hết điểm của quán. Mặt bạn ấy thì cứ đăm đăm khó ở, bọn mình cx ko quan tâm, nhưng khi bạn ý mang đồ ra cho mình thì đi phăm phăm tới, để cạch 1 cái rồi lại phăm phăm bước tiếp, như kiểu vứt đồ ăn vậy. Sau đấy mình có gọi bạn ấy để lấy thêm đồ thì bạn ấy nhìn mình, mình bảo lấy thêm đồ thì quay mặt đi, coi như ko nghe thấy gì, lúc lâu sau mình phải gọi bạn khác lấy. Nói chung là sẽ ko quay lại quán này thêm lần nào nữa.
3. Hai chị em – 170 Lê Thanh Nghị
Bọn mình ăn buffet lẩu riêu cua 129k/ng
Điểm cộng: Quán khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, còn nhân viên thì siêu siêu nhiệt tình. Anh nhân viên hỏi bọn mình có gọi đồ uống ko, bọn mình bảo ko vì mới đi uống trk đấy rồi, thế mà anh ấy vẫn cứ lấy thêm cho bọn mình, anh ấy bảo cái này có trong suất buffet rồi nên cứ lấy ra. Trong khi ăn thì nhân viên hay đứng gần khu của khách, gọi cái là mang đồ ra luôn. Đĩa đồ ăn mang ra thì đầy đặn, nhìn thích mắt luôn, nên ko phải gọi mang thêm nhiều.
Điểm trừ: quán chỉ có thịt thôi, nên đồ nhúng lẩu ko đa dạng cho lắm, ngoài ra thì mọi thứ quá okie
4. DingDoong - 358Thái Hà
Quán này đi theo review của mọi người trong hội, có lẽ thấy mn khen nhiều quá nên mình đặt kỳ vọng hơi cao, nên hơi thất vọng đôi chút. Còn nói chung thì đồ ăn ở đây khá được, nhân viên phục vụ thì mang đồ lên nhanh, nhưng cũng ít món so với thực đơn. Quán này quá nhiều bạn review nên t ko review thêm nữa. 1 suất buffet lẩu là 139k, nếu có lần sau cần tìm quán ăn khu vực này mình vẫn sẽ vào DingDoong
5. Buffet Mchef – 117A Trần Đại Nghĩa
Quán này mình chọn buffet lẩu 150k/ng
Điểm cộng: đồ ăn khá ổn, đồ ăn kèm cũng rất nhiều loại, có nhiều loại bánh ngọt để ăn kèm, có vài món mình thấy các chỗ buffet khác ko có như chim cút quay (hình như thế) với mấy món nữa nhưng mình ko ăn
Điểm trừ: đồ vẫn thiên nhiều về thịt, nếu bạn gọi lẩu thì phải chờ rất lâu. Nhân viên nhiều nhưng cứ thế nào ý, để cái bếp lẩu đấy và đi luôn, còn ko cắm bếp cho mình.
Khuyên các bn nên chọn lẩu nướng, đồ nướng ở đây cx là đồ lẩu nên ko tẩm ướp, nhưng mình thấy lẩu nướng thì sẽ có nồi lẩu 2 ngăn, hơn là buffet lẩu như của mình.
6. Zoo Nguyễn – 454 Nguyễn Trãi
Quán này trước mình đi ăn khá nhiều, đều gọi buffet nướng 99k/ng, có VAT, nhưng từ khi vào hội thấy mn chê nên mình ngại chưa quay lại. Quán này đồ ăn nhiều loại, mình ưng nhất là chân gà, nhưng tẩm ướp thực sự như ko. Rau sống ít, hầu như cứ ra là hết, mà nhân viên lâu thêm rau sống nên với người thích ăn rau như mình thì ko đủ. Thấy mọi người chê bẩn, ko hiểu sao mình bụng dạ cũng ko tốt mà đi ăn ở đây bao nhiêu lần chưa bị đau bụng lần nào. Nhân viên ở đây khá là nhiệt tình, mình gọi gì cũng đưa thêm, kể cả kẹp nướng hay kéo, chỉ trừ khi đông khách quá, ko còn để đưa thôi.
7. Galbi - Royal City
Mình đi ăn buffet lẩu nướng ở đây, hơn 300k/ng (mình ko nhớ rõ giá)
Điểm cộng: nhiều loại hải sản, đa dạng các món, đồ cũng khá tươi (thịt thôi), đồ ăn kèm, khai vị hay tráng miệng đều nhiều loại và thực sự rất ngon.
Điểm trừ: ko gian quán ko rộng, lại tối, tạo cảm giác bí bách sao ý. Hải sản ở đây ko được tươi, có nhiều con ốc đã chết. Rau sống rửa ko sạch. Nhân viên khá đông, nhưng phục vụ chậm, gọi mấy lần các bạn ấy mới nghe. So với số tiền bỏ ra thì mình thấy đồ ăn ở đây đắt và ko để lại ấn tượng gì. Đi ăn một lần và sẽ ko bao giờ quay lại đây. xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI)
Hôm trước c em có mua 2 cốc tocotoco ở cơ sở Trần Đại Nghĩa mới mở . Lâu không uống mà hôm mua còn đang kmai vì mới mở . Gọi tsua 3 anh em vs tặng kèm 1 cốc trà gì e k nhớ . Mới đầu uống thì cực ngọt @@ vị lợ lợ mà kiểu toàn mùi sữa bột chứ chả thấy vị trà đâu . Uống ngụm t2 thì thấy cái gì nó cứ váng váng trong mồm . Rạch ra thì ối giời ơi kinh khủng khiếp @@ thôi từ nay xin hứa sạch mặt tocotoco luôn ạ xem tiếp
Hôm bữa đi chơi cùng bà chị cùng phòng rồi vô tình ghé vào Quán này. Nhà hàng An Viên ở đường Trần Đại Nghĩa.
Thực ra thì mình từng ăn ở nhà hàng An Viên cơ sở Chùa Láng và thấy cũng khá là ok nên quyết định ghé vào đây.
Điều mình thích nhất ở đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên, tận tình và lịch sự.
Bọn mình cầm menu và suy nghĩ chọn đồ ăn rất lâu nhưng a phục vụ vẫn kiên nhẫn đứng đợi với thái độ vui vẻ.
Đồ ăn được đưa ra khá là nhanh. Nước lẩu hết liền là nhân viên tự đến thêm vào ngay.
Món chân gà và nước chấm ở đây cũng khá là ngon. Đặc biệt là sụn gà rang muối.
Nước lẩu cũng khá vừa vị. Nhưng có thể là mình ăn váng đậu k quen nên cảm thấy nó không ngon lắm. Còn về hải sản và thịt bò thì tươi ngon, rau cũng rất tươi.
Nếu chấm thì mình sẽ chấm 8,5/10. xem tiếp
[Góc khen] Mình có lướt xem review của mn trong nhóm nhiều lần rồi, đọc hấp dẫn cực kì nên giờ cũng muốn lôi mấy món ruột mình ăn ra review cho mọi người cùng thưởng thức
MR DAKGALBI 309 TRẦN ĐẠI NGHĨA
Dãy Trần Đại Nghĩa nhiều hàng quán nên phải để ý chút mới thấy quán (quán hơi bị khuất)
Đồ ăn:
Lí do mình tới đây vì mình là tín đồ của phomai và gà. Mình đã ăn qua nhiều quán nhưng dakgalbi khiến mình hài lòng nhất.
Mn tới quán nhất định phải thử gà rút xương phomai 310k/suất (haha ăn không phải gỡ xương gắp rất tiện ) . Thịt gà ngon, thơm, miếng nào ra miếng đấy chứ không bị bã. Sốt hơi cay cay rất đậm đà. Trong món có cả tok. Ai muốn ăn thêm nhiều phomai hơn có thể gọi thêm 30-60k vì phomai ban đầu cũng hơi ít. Khi gọi gà sẽ được free thêm các món đi kèm như kim chi, salad, canh rong biển,...(mấy đĩa nhỏ nhỏ trong ảnh). Đối với 2-3 người ăn thì nên gọi nửa suất(155k) vì nếu gọi cả suất đảm bảo không thể ăn nổi (ăn quá nhiều sẽ ngấy). Bạn nên gọi nửa suất gà kèm theo cơm rang kim chi (80k/đĩa) đảm bảo sẽ được no nê như ăn cơm nhà )
Nhân viên: Chú chủ quán rất hiền lành và nhiệt tình với khách. Chú chu đáo cực kì (chú hay đứng ở khu lễ tân tầng 1) còn một số nhân viên nữ ở khu vực tầng 2 không được nhiệt tình cho lắm nhưng thôi kệ ăn ngon và no bụng là được )))
Không gian quán ánh đèn vàng vàng nên khá ấm cúng. Tóm lại là như một quán ăn hàn quốc Theo như góp ý của mn thì ghế ngồi ăn k có ghế tựa hơi khó chịu cả k gian hơi chật
9/10 xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trong ảnh lần lượt là Macchiato trà xanh, Trà sữa 3 anh em và Toco Socola, cơ sở Trần Đại Nghĩa.
Không biết mọi người tung hô Toco thế nào nhưng mình đã thử gần hết menu trà sữa ở 2 cơ sở và vẫn cảm thấy ko thể yêu thương nổi
Rút kinh nghiệm lần đầu uống ở đây và đọc đc vài review khác, mình quyết định giảm 30% đường cốc Toco Socola, mà cẩm giác vẫn như kiểu chả giảm gì ý xong uống kiểu vẫn rõ vị bột bột của socola cơ, kiểu khuấy không kĩ ý, mà chắc là do nhân viên ko đc học về độ tan của bột socola nên cho hơi nhiều thất vọng
Thứ 2 là topping. Lần đầu uống bên Toco Bạch Mai, mình có uống trà sữa 3ae và thấy trân châu khá mềm, hơi ngọt nhưng rất ổn; pudding mềm, ổn. Nhưng sang cơ sở Trần Đại Nghĩa thì mình thất vọng lắm lắm. Trân châu siêu siêu cứng kiểu sống sống ý, mà còn chả có vị gì luôn
Không biết có phải là do mình quá gay gắt không hay nó đúng thật là như thế nhưng đây hoàn toàn là cảm nhận của mình. Tất nhiên vẫn có những điểm cộng ở cs Trần Đại Nghĩa như view đẹp, siêu siêu mát, không gian quán rộng (trừ Toco Bạch Mai), nhân viên nhiệt tình, giá cả phải chăng... Nhưng theo mình, với mức giá 116k như trong ảnh mình nên uống 1-2 cốc Gongcha hoặc 2-3 cốc Dingtea vẫn tốt hơn.
Mong nhận được ý kiến của các bạn về review này để các review sau của mình sẽ hoàn thiện hơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn có ai biết địa chỉ nào khác ngoài 82 Trần Đại Nghĩa ở Hà Nội bán bánh ống lá dứa ko ạ? Quán ở Trần Đại Nghĩa bán tầm chiều tối nên khó đi mua quá. Cảm ơn mn xem tiếp
[Góc hơi chê] Sushi

Lại là em đây
Em là fan cuồng của sushi, thật ra gần như cái gì em cũng thích ăn ạ ))) cuồng tất
Đây là quán Sio Sushi, e ăn ở cơ sở Hoàng Cầu cách đây 1 tháng, hình như 2-3/9 thì phải, thật ra hôm đấy em đi tìm quán bún hải sản đc review trong hội mình cơ nhưng địa chỉ số nhà chỗ Hoàng Cầu ngáo quá nên e dạt vào đây ăn tạm ạ
Như trong hình là em order 1 set sushi tổng hợp, 1 salad rong biển trứng cua, 1 đậu nành luộc, 1 sáhimi gồm có cá hồi, tuna, bạch tuộc với cá trích ép trứng vàng đỏ như hình ạ . Nước thì có sữa đậu nành với soda xoài. 1 bát con phồng tôm free. Tổng thiệt hại 2 đứa là 700k, ăn đc 2/3 là no dã man rồi nhưng tiếc tiền nên cố )))
Sa cơ lỡ bước, sushi trao tay đi ngay tạ thóc :(((
Ưu: Chỗ ngồi thoáng, đồ ăn lên nhanh đồ ăn thì hoa lá cành nhiều màu sặc sỡ, nhưng sushi thì chỗ nào cũng sặc sỡ rực rỡ hết nên e k có ý kiến )))
Nhược: Cá tuna không tươi, ăn như đc để lâu rồi, k có vị ngọt của thịt cá luôn, cứ như kiểu ăn phải cái j ý, khó thấu cảm lắm ạ )))), bạch tuộc với cá hồi đỡ hơn nhưng cũng k tươi, mèng ơi e ăn mà chỉ sợ đau bụng thôi :((((, còn cái món cá trích ép trứng kia thì đúng thật e k thể thẩm thấu đc ạ, nó cứ bị gắt vị dấm, xong lại nhàn nhạt, e cứ có cảm giác nó rất hoá chất ))))), đến set tổng hợp kia thì cũng tương tự ạ, cá k tươi, cơm bị ngáo )) tức là chỗ thì nát chỗ lại có hạt sống ạ, với lại miếng cơm để hơi to, em là con ăn tham mà cũng k nhét đc 1 miếng vào miệng trong 1 lần ăn )))), mà sushi thì phải ăn dứt điểm kiểu đó mới trọn vị đc ạ. Gừng muối ăn kèm thì bị chua quá mà thiếu ngọt, hơi hơi đắng, lại có cảm giác hơi....hoá học ))). Salad rong biển trứng cua thì tạm đc, nhưng e vẫn thấy thiếu thốn cái vị gì ấy ạ.
Tóm lại là, mùi vị tổng thể thì cứ bị thiếu thiếu gì đó nên hơi thốn, thiếu thốn ạ
Nhân viên thì ok, e đọc review trên page của sio thì thấy bị complain về nhân viên nhiều lắm nhưng vào thì cũng ok, k bát nháo k ngáo như nhận xét, nói chung bthg ạ.
Nước k có j đặc sắc.
Ngày trc e ăn ở sio Trần Đại Nghĩa thấy tươi ngon hơn, nói chung tiền nào của nấy, e biết ăn đồ Nhật muốn tươi ngon phải đắt một tí thì mới ok, mọi người ai biết chỗ nào ăn sushi ngon chỉ em với ạ.
Tổng: 4/10, thôi để dành tiền ăn cái khác hoặc giảm cân, chứ ăn sushi kiểu này chắc k ổn ))))))
700k cho một cuộc tình, chẳng biết so thế nào.
P/s: văn em hơi ngáo mọi người thông cảm ạ ))))
À e chỉ review sushi thôi, lẩu kiếc các thứ các thứ e chưa ăn nên k có ý kiến. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI THẬM TỆ]
Hôm nay mình ngồi ở Trà Tiên Hưởng 98 Trần Đại Nghĩa và cảm thấy cực kỳ cực kỳ thất vọng. Hỏi cái gì cũng hết, nhân viên bảo hết topping 10k nên đổi xuống 7k cũng không trả lại tiền thừa, bàn không dọn. Trà sữa vị bình thường, topping ít đến đáng thương. Trước đây mình đã từng mua đồ ở quán và có hỏi ở quán được chơi boardgame không, nhân viên nói không sao. Hôm nay lúc chơi mèo nổ nhân viên cũng ở đấy, không có phản ứng gì bọn mình mới chơi. Lần 1 có 1 bác bảo vệ lên gắt bọn mình không được chơi bài, bọn mình đã giải thích đây là boardgame không phải bài rồi. Một lúc sau hai bác dẫn nhau lên thái độ hùng hổ như thể bọn mình là tội phạm cần bị dắt lên đồn, bọn mình không muốn đôi co nên đã cất mèo nổ đi rồi mà vẫn bị mắng. Ok nếu có luật cấm chơi bài và dù nv không phân biệt được boardgame và cờ bạc thì hoàn toàn có thể giải thích nhẹ nhàng và bình tĩnh với bọn mình, chứ không cần nhờ bảo vệ lên gắt gỏng như thế.
Mình nhiệt liệt recommend Trà Tiên Hưởng 98 Trần Đại Nghĩa cho những ai có nhu cầu vừa uống trà sữa vừa bị sỉ vả xem tiếp
Các bạn có ai thích ăn vặt như mình không nhỉ ??? 1 gợi ý cho đây này!!!
Mình là khách quen luôn rồi ), ở đây Menu phong phú lắm nha. Đặc biệt thích nhất món bánh gà. Trùi ui!!! Mặc dù có rất nhiều chỗ làm bánh gà, nhưng vẫn ưng nhất chỗ này, về cả vị bánh, giá cả, không gian và mọi thứ. 4k/cái, vừa rán xong là mùi thơm của gà và vị nóng giòn của lớp bột bên ngoài, chấm sốt ăn ngay thì tuyệt vời! Chỗ ngồi rộng rãi sạch sẽ mà anh bán hàng cũng vui tính thân thiện cơ ))
Ăn nhiều quá đến mức nhìn là nhận ra mặt luôn )
Ngoài bánh gà thì còn rất nhiều món khác mà món nào mình cũng ưng Tok lắc phô mai, kimbap, xúc xích lốc xoáy, dừa dầm,... và có cả bún đậu mẹt nữa! Quán có nước lọc đá các bạn lấy tùy ý nhé! Các bạn học sinh sinh viên khu Hai Bà Trưng hay Bách Kinh Xây, đặc biệt là Neu chắc biết quán này nhiều rồi )
À các bạn ơi. Bánh gà thì ai cũng bảo ở Hồng Mai ngon nhất. Thì đúng là thế. Hàng đấy ngay cạnh trường mình. Nên hay đặt về ăn. Nhưng bị cái không có chỗ ngồi với chật lắm, mấy lần mình ra thì hết với chưa có, thành ra mình chán luôn. Muốn ăn mang về thì Hồng Mai ngon nhé còn để ngồi nói chuyện các thứ với bạn bè hay muốn thoải mái sạch sẽ hơn thì ra quán mình đang review. Nói chung mỗi bên có cái hay cái dở. Tùy trường hợp và sở thích mà thử nhé !
Địa chỉ : số 2 ngõ 100 Trần Đại Nghĩa ( ngay cạnh KFC nhé, quán ở ngay đầu ngõ )
Quán mở cả ngày nhé!!!
Nói chung đây là 1 chỗ ăn bình dân giá rẻ và nhiều món khá ngon. Mình nghĩ các bạn nên qua thử ạ ^^
Có ai đã ăn rồi cho mình xin ý kiến nào ?
xem tiếp
Ăn cũng mấy hôm rồi, hôm 26.9, nhà mình ở khu này nên nhiều lần đi qua xong hôm bà vào viện hai mẹ con tiện vào ăn thử.
Ấn tượng đầu tiên là quán rất nhiều nhân viên )) nhân viên nhiều hơn khách nên phục vụ gì cũng rất nhanh. Bảo vệ có dắt xe cho khách, nhân viên hướng dẫn tận tâm, chỉ cho xem lần đầu đến nên ăn cái gì luôn ))
Mẹ mình ăn cơm bò nướng hai mặt, mình không quen ăn cứng nên ăn cơm gà teriyaki một mặt. Có gọi thêm canh chua, su su xào tỏi với 2 nước. Pepsi thì thôi chẳng review làm gid, nhưng nước ép ổi dâu uống được, thơm, hơi ngọt so với gu của mình nhưng tại mình toàn quen ăn nhạt ))) su su xào ăn được, cũng chẳng ngon đặc biệt gì nhưng cũng chẳng khác gì ăn ở nhà. 20k được một đĩa khá đầy đặn.
Canh chua thịt băm ngon, đặc sánh, 20k cũng được một bát đầy đặn rất thơm, cơ mà ăn cùng cơm niêu thì rất ngấy lúc đầu ăn thì ngon nhưng mà sau ăn không hết nổi.
Cơm mình cũng đánh giá là ngon, phần cháy giòn, không cứng, nhai không rát mồm mà đầy đặn. Hai mẹ con mình không ai ăn hết, vừa vì nhiều mà vừa vì ngấy, ăn cuối niêu có đọng mỡ nhìn rất ghê, lúc đầu nóng nên ăn không có cảm giác mỡ màng, lúc sau thì mới có cảm giác ghê. Thịt bò mẹ mình nói là ngon, thịt gà thì như hình cũng thấy được là gà đông lạnh đem ra làm, nhưng giờ hàng nào chẳng thế, kệ. Mà gà tưởng cứng và khô nhưng ăn vào vẫn mềm, có vị ngọt.
View rất ổn, mình ngồi ở bàn 15 nhìn ra đường Trần Đại Nghĩa để hóng tắc đường luôn ))
Khăn ướt tính 2k/cái, VAT 10%, hôm đó 2 ng ăn hết 218k, thêm vat vào là 240k. Ngon, nhưng không rẻ, không hứa hẹn sẽ quay lại. Hên xui nhặt được tiền thì lại vào còn không thì chắc thôi )) xem tiếp
[ Góc tìm kiếm ]
Trước mình hay ăn ở ngã tư Lê Thanh Nghị giao Trần Đại Nghĩa anh xe đẩy bán khoai lắc tok lắc siêu ngon nhưng dạo này mình đến mấy lần đều ko thấy anh bán ở đấy nữa :(( Mn có ai biết a chuyển đi đâu r ko ạ :((
Ko tìm được quán nào ngon như vậy, video ở dưới mình quay từ mùa đông năm ngoái xem tiếp
Cơn sốt Bbq deli kinh khủng quá e thèm mà gọi mãi ko dc nên phẫn chí nhớ ra từng thấy hàng cơm sườn này rát thơm trông có vẻ ngon hồi năm ngoái ăn vịt ở quán bên cạnh bên bảo lão chồng fi ngay ra mua về ăn thử ko e sắp chết thèm. Kết quả là quá ưng ạ. Sườn mềm ko bở ko dai, thơm thịt ,thơm cả mùi nướng dù e về muộn ăn nguội mà đã ngon thế rồi . Lão mua thêm cả thịt xá xíu nữa cũng rất ngon,e lại ăn vã thay cơm vì đang cần giảm cân. Cả xá xíu và sườn hết 120k ,nhiều phết đấy nhg e để nguyên trong hộp xốp nhìn ít và hơi mất mỹ quan.
Địa chỉ k nhầm là 241 Trần Đại Nghĩa, đối diện bia Duy Bờm xem tiếp
[ Góc chê bai ] TRÀ KEM CHESSE ROYALAET - TRẦN ĐẠI NGHĨA.
Có cao nhân chuyên gia kem cheese nào giải thích cho em mấy cái chấm li ti màu xanh ngọc nằm trên lớp kem cheese kia là thành phần gì không ạ? Em không nói đến bột matcha đâu nhé. Em kèm theo cả video show brand name luôn ạ không mọi ng lại nói em đặt điều phá hoại buôn bán.
Sau lần thứ hai uống ở đây, lần này chắc ăn hơn order thêm double cream cheese thì e xin xác nhận một lần nữa là không ngon bằng royal tea Thái Phiên cũ ạ. Kem có một vị ngậy rất thoang thoảng và ngắn ngủi, chỉ xảy ra trong miệng một vài giây đầu trong một vài ngụm đầu. Từ sau ngụm thứ ba mọi thứ trở nên nhạt nhòa, kem không ngậy nữa, texture có gì đó loãng loãng đi, cứ ứ ở cổ họng. Trà thì theo em tạm được, thơm nhẹ, em thì khoái trà đậm vị hơn nhưng điều này tùy sở thích. Cốc này là trà Oolong x2 kem cheese, em mua với giá 4 mươi mấy nghìn k rõ nhưng cũng gần 5 chục nên cứ mạnh dạn gọi là cốc này 50k đi. Với cái giá đó em nghĩ k quá áp đảo Royal tea TP cũ, bỏ ra thêm hơn chục nghìn được kem cheese ngon hơn hẳn. Heekca by royal tea em chưa uống nên không dám đưa ra nxet gì dù e đồ cũng ngon như royal tea cũ.
Em không bàn đến vấn đề thương hiệu ở đây vì đối với em thương hiệu không quá quan trọng nếu đồng tiền bỏ ra mua được món đồ uống xứng đáng. xem tiếp
[Góc thất vọng + không muốn quay lại] King Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa.
Ngày 8/3 cả nhà trọ mình 10 người có rủ nhau đi ăn và tìm trên lozi thấy quán Dakgalbi có món Hàn nên đã đi ăn thử.
Nhóm mình đã gọi mì tương đen, cơm rang kim chi, gà rán sốt tương cà, cơm cuộn chiên( cái này mình quên không chụp), kim chi ăn kèm free.
+ Điểm cộng cho quán: nhân viên dễ tính với kim chi ăn kèm khá ngon.
+ Điểm trừ là các món được gọi ăn dở quá:
*Mỳ tương đen ( giá 70k/đĩa): Lúc nhân viên bê đĩa mì ra mình đã thất vọng vì nó không như trong hình ảnh menu. Nước sốt thì lõng bõng nhạt nhẽo, sợi mì mềm oặt ăn không khác gì mì rưới nước tương xì dầu, trong đĩa mì có vài hột ngô, cà rốt mà thậm chí chả có miếng thịt nào với giá 70k là quá đắt cho chất lượng. Mình là đứa cực kỳ dễ ăn, lúc ăn rất đói mà ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy sai sai rồi, vị của nó lợ lợ khó ăn kinh khủng mà tiếc 70k nên cố ăn thêm nhưng chuối cùng ăn xong còn thừa hơn nửa đĩa vì không nuốt nổi. Món ăn tệ nhất trong các món.
*Cơm rang kim chi ( giá 60k/đĩa): món này bạn minh gọi và mình ăn ké thấy đỡ hơn đĩa mì đen kia. Cơm rang ăn khá mềm, có ít kim chi, cà rốt , vài miếng xúc xích thái hạt lựu và 1 quả trứng ốp. Ăn rất bình thường và với mình giá 60k là vẫn là chát cho đĩa cơm lèo tèo như thế.
*Cơm cuộn chiên (giá 40k): mình quên không chụp hình. Nó ăn bình thường y các quán mình đã ăn.
*Gà rán sốt tương cà ( giá 250-290k mình không nhớ rõ): Hình ảnh chụp lên rất đẹp đủ để sống ảo nhưng ăn thì chả có cảm xúc gì luôn. Gà thì ở đâu cũng là gà công nghiệp thôi nhưng quán chế biến thì ôi thôi nó ăn bở dã man. Nước sốt tương cà chua thì ngọt quá đối với cả nhóm mình ăn thấy chả hợp với gà và cuối bữa còn thừa mấy miếng không ai buồn ăn nốt vì quá ngán.
Chốt lại hết tổng cộng 930k cho bữa ăn chán chả có gì ngon và cảm thấy không đáng đồng tiền. Vì ăn quá dở nên viết review cho mn nếu có đến ăn thì gọi những món khác mà ăn. xem tiếp
Góc khen nức nở
Là sinh viên thì tiêu chí Ngon Bổ Rẻ đặt lên hàng đầu.
Là một đứa thích ăn đồ Hàn nên em cũng đã ăn ở khá nhiều nơi và cuối cùng vẫn quay về đây.
Lần đầu ăn ở đây là 5 năm trước và giờ thì vẫn trung thành với nó. Đặc biệt các bạn KTQD hay Bách Khoa thì càng ko lạ với quán này nữ rồi.
Chất lượng của quán thấy khá ổn. Kimbap ăn ngon, cơm trộn đầy đặn, miến , mỳ lạnh ăn cũng khá ok. Em thích nữa là ở đây có tok chiên giòn ăn ngon lắm. Còn về tok thường thì thấy ăn cũng ổn nhưng theo cảm nhận thì ko quá ngon
Các loại kimchi, củ cải, sốt ăn kèm ngon
Khi nào đi đông thì gọi nồi lẩu xong kèm thêm các món khác thấy khá ok
Kimbap thì tầm 30-35k, cơm trộn thì 60-70k mà siêu đầy đặn.
Hôm nọ em ăn set cơm kia thấy cũng ngon. Đầy đặn cơm, thịt loẹn tẩm xù siêu giòn, thêm cả kimbap nữa , 1 set 80k thì phải mà ăn no ko thở nổi.
Về quán: thì hơi nhỏ nên để ý kĩ ko lạc, nhưng trên các tầng ngồi khác thoải mái. Phục vụ nhanh nhẹn lắm
Địa chỉ : 21 Trần Đại Nghĩa xem tiếp
[Góc bình thường]
Hnay mát giờ lượn lờ ngoài đường thế nào lại chộp được quán Nem nướng Nha Trang Hà Anh (ngõ 213 Trần Đại Nghĩa, đi cuối ngõ là thấy)
Nhận xét chung: Ăn thấy lạ miệng, quấn quấn hay hay ) ăn riêng từng thứ thấy bt thôi, khi kết hợp rồi chấm thấy oki phết
À bạn nào mà ăn đậm sẽ cảm thấy bị nhạt. Các thứ nó đều nhạt ấyy )
Điểm cộng:
- Đầy đặn, thái độ phục vụ tốt, trang trí đẹp mắt.
- Đĩa này là 2 suất (50k) ăn tẹt không hết
- Nước lọc đá free thoải mái
- Chỗ ngồi ngoài trời rộng thoáng mát
- Giá khá rẻ 25k/ng
Điểm trừ:
- Bánh đa để sẵn ở cốc trên các bàn thành ra bị bụi, cảm giác k sạch
- Rau cũng k có cảm giác tươi với sạch lắm
- Nem không được nóng
=> Kết: Hè buồn buồn k biết ăn gì thì mình vote nên ghé thử một lần cho biết ạ hehe. xem tiếp
Review đồ ăn có tâm
88 Trần Đại Nghĩa (đối diện KTX NEU)
Mình đi 2 ng combo như trong ảnh là 50k. muốn đung kimbap chiên thêm 4k.
Trước tên nói về kimbap hơi bé
Bánh gà phải nói là suất sắc nhất ở đây 4k/1 bánh gà.
Thứ mình thất vọng nhất là tteoboki . Bánh gạo dai dai mà có vẻ đã lên men rồi. Sốt khá là cay. Mình ăn đc vài miếng bỏ gần hết
* phục vụ : vào kiểu k thấy nhiệt tình lắm nhưng mà k sao mình dễ tính . Chấm điểm 9/10
Không gian quán hơi chật 1 tí , bàn hơi bẩn, chỗ để xe hơi bé nhưng vs mức giá 50k như này chấp nhận đc. Khuyên các b nên chọn combo 2 và thêm 4k kimbap chiên
Chốt sẽ quay lại vào dịp khác xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nghe mọi ng khen HTX thịt xiên 55 Chùa Láng nhiều rồi nhân một ngày lười nấu nướng t tấp vào thử. Hummmm, nói thật là bmi thịt xiên hơi thất vọng ăn khá là bình thường, lại còn có miếng thịt bị nướng cháy cơ. Bù lại thì quán decor kiểu vintage khá ổn, ko bị cảm giác bẩn bẩn. Nhân viên đông và rất nhiệt tình. T gọi cốc trà đào 14K, cẩn thận hỏi luôn là có miếng đào bên trong ko =]]~ Lúc đang làm dở mới nhớ ra bảo cho t thêm đào rùi tính thêm tiền cũng đc, bạn nv vui vẻ cho thêm 2 miếng mà ko tính thêm đồng nào hết còn cho đầy quá t phải hút bớt r mới bê đi đc
Thiệt hại: 17K/bmi 2 xiên,14K cho trà đào. Nhưng hương vị cả 2 đều thường thường ko có gì đặc sắc, tạm thời t chưa nghĩ đến việc quay lại Ah mà trc cửa quán ko có chỗ để xe, phải để cách đó 1 đoạn rùi đi bộ sang nhé
Nhân thể review luôn quán thịt xiên nướng ruột ở Trần Đại Nghĩa, gần cổng KTX KTQD, đối diện KFC ý ạ Quán vỉa hè thui, thịt xiên ngon nên rất đông khách, họ chỉ bán 3h chiều đến 6h tối là hết hàng rồi. 14K/bmi 2 xiên, 6K/xiên. Hồi còn ở KTX ra đó ăn suốt mà giờ chuyển đi xa quá huhuu xem tiếp
[ Góc Ok ] )

Bún đậu - Cháo Lòng Bích Béo
287 Trần Đại Nghĩa, ngay ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa.
Quán bán từ sáng đến khoảng 1, 2h chiều. Tối lại bán tiếp thì phải. Buổi trưa mà ra ăn cứ gọi là đông vui như hội
Nói chung quán này thì mình thik bún đậu hơn. 1 suất bún và đậu 15k. Đậu rán mềm bên trong, giòn tan bên ngoài, nóng hổi, ăn thích mê. Ưng nhất đậu quán này . Mắm tôm pha cũng ngon.
Lòng rán ở đây ăn cũng tạm, tẩm ướp cũng ok, 1 địa đầy đặn 2 người ăn là 60k. 1 đĩa lòng đầy đủ có thịt dải, cuống họng, dạ dày, lòng, dồi.
Cháo lòng 1 bát 20k cũng đầy ú ụ, ăn no ko thở đc ). Cơ mà hn vừa ăn thì lần này cháo bị nhạt .
Chung kết lại là quán bán đồ khá rẻ, ăn thì cũng ko phải xuất sắc nhưng cũng ăn đứt ối hàng lòng )).
Vs cả vấn đề vệ sinh thực phẩm ở quán nè cũng ko cao đâu ))).
Chim ưng mỗi đậu rán, cho 12/10 ) xem tiếp
Góc khen dạo
Quán MR DAKGALBI 309 Trần Đại Nghĩa
Đọc review khen quán nên mình cũng xí xớn đi ăn thử cho biết
Gọi đúng theo gợi ý của người đi trước
- 1/2 phần gà phô mai, gọi thêm 30k phô mai: gà nhưng sẽ có 1 vài chiếc bánh gạo đi kèm bên trong các bạn nhé, may mà ít chứ ko phải Bạch tuộc độn bánh như lần ăn trên Nguyễn Du.
Khen: gà mềm, ăn không bị bã
Chê nhẹ: hơi mặn, bạn mình ăn lại thấy okie nên chắc tại mồm
Đồ ăn kèm ko có gì đặc sắc để khen cũng không đến mức chê ngoại trừ món như đu đủ muối mình cũng thấy mặn
- cơm rang Kim Chi : 1 đĩa. Khá ngon trong tầm giá
Chốt tổng chi phí kèm 1 nước Nha Đam ~ 300k
Thích hợp cho dân nghiền phô mai, mình thì ăn thấy mặn nên ko ngon miệng lắm
Phụ vụ okie không có gì khen chê
Trừ điểm là wc quay thẳng ra phòng ăn mà các bạn chắc sợ bí mở cửa wc, mở cửa phòng ăn nhìn thằng vào cái bệt rất phản cảm dù mình ngồi cách cửa 2 bàn nhưng vẫn khó chịu, vào 1 lúc thì các bạn đóng cửa bật điều hòa nên ổn xem tiếp
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ có các món chân gà rút xương ngon với ạ. Thèm ăn món này lắm mà cũng chưa biết chỗ nào ngon nữa. Tiện cho m hỏi lun An Viên chỗ Trần Đại Nghĩa này có okie ko ạ???
Cảm ơn. xem tiếp
[Góc khen]
Đây là bánh kếp Thái Lan và bánh ống dừa (cơm dừa) tại xe đẩy ngõ 183 Trần Đại Nghĩa, gần khu vực Bách Kinh Xây
Giá cả phải chăng, chỉ 15+5k nhưng ngon hết ý
Ảnh chụp hơi thiếu nghệ thuật vì đi mưa chắc vừa nướng xong cũng đẹp lắm. Kkk
Tối mà đi ăn thì tuyệt vời ) xem tiếp
[GÓC PHÀN NÀN]
Chả là lâu r ko uống trà sữa, lại có mã của Jamja, nên tối nay mình có qua Taster's choice Trần Đại Nghĩa uống.Mình gọi 50 đường 50 đá.
Thực sự là hít được vài lần thì hết luôn cả nước, trà sữa gì mà toàn đá là đá vậy dzời, do mình dùng mã của Jamja nên các bạn ý pha thế này hay là do mình khó tính nên thấy nhiều đá vậy?
xem tiếp
[ góc... ]
Hnay buồn quá bị điều sang phòng mới chán như con gián nên là lại ngồi viết review than thở sự đời
Mình cuồng phomai, nên là mấy món dính dáng đến phomai ví dụ như gà này chẳng hạn, mình rất mê. Mình biết nhiều bạn cuồng phomai như mình lắm )
Hôm qua vừa đi ăn xong, Dakgalbi 2A nguyễn khag nè. Nửa suất gà rút xương phomai 155k, 30k thêm tokk, 50k kimbab, 20/lon coca, đồ ăn kèm free. Tổng thiệt hại 2 ng ăn 275k. 2 đứa ăn cố, vì ăn nửa hành trình đã ngấy r. Hơi ít phomai, gà mềm k bở, tokk ngon, mỗi tội hơi mặn, kimbab ăn ổn, đồ ăn kèm ok. Nói chung là sau khi ăn ở cơ sở này mình thấy bình thường, mình thích cơ sở Trần Đại Nghĩa hơn, cơ sở đấy siêu siêu ngon ý. Bạn nào khu đấy có thể xách đít đi ăn, ngon lắm.
Tiện đây nhờ vả xem có ai có gợi ý gì cho bữa tối 2ng k, thể loại gì cũng quất. Cám ơn cả nhà
xem tiếp
[REVIEW] ảnh dưới là Quán ăn Hàn Quốc King Dalbagi ạ, ở Trần Đại Nghĩa thì phải
- có rất nhiều loại gà, chắc ở đây gà đc ưa chuộng, ăn Gà phô mai thì ngon thơm nức k bị ngậy dễ ăn còn đây là ảnh Gà sốt gọi 1/2 suất 125k, vị sốt thì tẩm ướp đậm đà, ăn kèm với các mòn ăn xung quanh, cái e thích là cửa hàng cho rất nhiều thịt gà chứ ko phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó, cái đĩa tương đối to và ăn cũng no vì 3 người bọn em k ăn hết chỗ gà ý
- Đĩa thịt 3 chỉ nướng, 100k, cũng thấy ướp bình thường, ngon vì e thích ăn thịt 3 chỉ )
- không gian quán: sạch sẽ thoáng mát, nhân viên cũng dịu dàng nói dễ nghe
- Menu có cả lẩu các loại nữa, mì tương đen bạn e ăn cũng thấy ổn và quan trọng là nó to xứng tiền )
Chấm điểm: 7,5/10 sẽ quay lại và ăn nhiều món khác :'> xem tiếp
[Góc sinh viên]
Quán lẩu 39- gần Ký túc xá đại học NEU. trong Trần Đại Nghĩa.
Ở đây có cả dãy quán lẩu nhưng cứ phải là quán 39 nhé . Vì các quán khác giá cũng sinh viên nhưng toàn độn rau.
Đi 2 người chỉ cần gọi nồi 149 là đủ.
gì đó. Nhưng mình đi 2 ng (ăn nhiều) thì chỉ gọi 149k thui. Lẩu mình thường chọn nước Thái và Riêu cua. Nhưng Thái thì có vẻ k đúng vị lắm( nhưng vẫn tạm đc) . Đồ nhúng của set này có 2 gói mì trên đĩa rau to. Đĩa thịt riêng nên k bị độn rau bao gồm: thịt bò (ít ít) , sườn sụn(nhiều) (và độn ngao ạ) . Thịt bò ta mình k thích ăn chỉ thích sườn sụn nên nếu gọi trc là chỉ ăn sườn sụn thì sẽ đc 1 đĩa sườn sụn ú ụ. 3 lần cho vào nồi (cho nhiều). Ngoài ra có thêm ăn vặt , nem chua rán 35k 10c. Trứng cút lộn 15k 1 chục. Vân vân. Khá là ưng cái bụng. Trà đá 10k 1 âu. xem tiếp
(Góc chê)
Big nướng 245 Trần Đại Nghĩa
Thật sự phải nói thất vọng với buffet lẩu bên này ( 135k/1 suat đang sales 120k/1 suất) giá không đắt nhưng với già này còn nhiều chỗ ăn buffet giá rẻ ăn còn ngon hơn vạn lần.
Mới tới quan nhân viên thì thái độ, quán đã vắng thái độ bán cho ma ah.
váng đậu,đậu (như ảnh chụp)
sụn. Vl ăn thế ai gọi là buffet chứ, ăn éo bjo hết đống đó mà muốn ăn bò cũng phải ăn xong đem cả đống lên k có đĩa riêng, thế gọi là set combo đĩa chứ buffet cái mợ gì nữa.
Nói nhân viên thì thái độ bên em chỉ bán vậy.vcl
Thấy nhà bên cạnh còn chẳng buồn ăn hết 1 đĩa đi về
Bán buffet vậy dẹp cho nhanh, còn k bằng chỗ khác bán buffet 99k ngon gấp mấy lần
==>>P/s: không bao giờ quay lại xem tiếp
[Góc khen dạo]
Không biết hội mình có ai thích ăn bánh rán như mình không Sở thích này làm mình khá là khổ sở vì mình biết ăn bánh rán rất béo ) Nhưng vì thích nên đành bất chấp vậy
Review cho mọi người quán Bánh rán bà Thịnh ngay trên đường Trần Đại Nghĩa số 221 thì phải, ngay cạnh Viettel Post, rất tiện cho các bạn học NEU, BK, xây dựng,... Ở đây có 2 loại :
- Bánh rán mặn ( nhân thịt trứng miến mộc nhĩ )
- Bánh rán ngọt ( nhân đậu xanh, dừa xay nhuyễn, có 1 lớp vừng bên ngoài )
- Mình thích ăn bánh rán mặn vì nhân khá là đầy đặn, nêm gia vị vừa miệng, thơm thơm, nói chung là ngon lắm Mình học NEU, vừa đi học về mình ra ăn tận 4 cái À cũng do tương ớt nhà cô ấy tự làm ăn kèm ngon lắm, ăn 4 cái là thực sự mình k kiềm chế đc ý về khỏi ăn cơm luôn )
- Còn bánh rán ngọt nhân thơm, ăn hoà quyện với vỏ bánh, giòn giòn dai dai cũng xuất sắc )
Giá thì siêu rẻ : bánh mặn 5k, bánh ngọt 3k
Tuy nhiên cũng có vài nhược điểm : Thứ 1, quán ngồi ra vỉa hè 1 chút nên có thể bị công an đuổi ) nhưng cái này chắc k vấn đề gì vì chuyện này ở ngõ tự do mình thấy nhiều r ) Thứ 2, nếu b nào thích ăn nước mắm chấm thì ở đây k có, nhưng mình thích ăn tương ớt nên vẫn ok. Thứ 3, nếu cô chủ quán mua thêm giấy thấm dầu để bánh rán đc hút hết mỡ đi thì có lẽ mình sẽ ăn thường xuyên nữa )
Review thì cũng có khen có chê cho khách quan, mình cũng nói với cô chủ quán rồi nên nếu khắc phục đc nhược điểm thứ 3 thì tốt quá À ban ngày có cả con gái cô ấy ngồi bán ạ ) Bánh bán từ tầm 4h chiều đến 9,10h tối nhé các bạn, vì sáng ít người ăn nên chỉ mở quán nước thôi ạ
Chấm điểm : 9/10
Hôm nay trời mát mát ăn bánh rán nóng nóng hợp lắm ) cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^^ xem tiếp
[Góc ăn được]
Hôm nay đi làm về muộn qua cổng NEU thấy có xe bán Bánh Kếp Thái, thấy tên lạ nên em đã thử 1 cái.
Bánh cô làm trước rồi, tưởng là sẽ nguội nhưng vẫn nóng vì cô có 1 bàn bếp để hâm nóng bánh còn 1 bếp để tráng. Bánh nhân mặn có thịt băm, xúc xích băm nhỏ, rau thơm, cô bảo có cả trứng nữa. Vỏ bánh giòn chứ không mềm như em nghĩ, nhân đầy đặn. Quá thích hợp cho 1 ngày lội mưa như hôm nay )))
Giá 15k thoi ạ, là một sự lựa chọn hợp lý nếu chán bánh mì, xôi...
Địa chỉ: Cô đẩy xe có biển Bánh kép Thái, đứng quanh khu Trần Đại Nghĩa cổng NEU ạ
xem tiếp
[Góc khen]
Chào mọi người, hôm qua là lần thứ 3 em đến Dakgalbi 309 Trần Đại Nghĩa mà đồ ăn theo em vẫn không có gì để chê ý, nên em review cho những ai nghiền đồ Hàn có thể đến để thử ạ Còn có 3 cơ sở nữa ở Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khang với Hồ Tùng Mậu. Với sinh viên thì em thấy giá ở đây là hơi cao.
Mỗi lần em đến em thử các món khác nhau, món nào cũng có đồ ăn kèm được gọi thêm thoải mái như củ cải muối, kim chi, canh rong biển,... ( mấy thứ e không rõ tên):
- Gà rút xương phô mai: Hôm đấy em đi cùng bác với chị em đến, nhân viên bảo chỉ cần nửa suất thôi là no đúng là no thật ý, có gọi thêm Mỳ tương đen mà không còn bụng để ăn nên gói mang về. 300k/1 suất ạ, thịt gà mềm, với phô mai thơm thơm, có cả tokbokki dẻo dẻo lẫn ở trong nữa.
- Kimbab: trong tất cả những quán đồ Hàn e đã ăn thì kimbab ở đây e thấy ngon nhất, mùi vị thơm của cơm là nguyên nhân chính ạ )) 50k/1 đĩa nhưng e thấy đáng giá tiền
- Tokbokki ( Bánh gạo cay): dẻo, thơm, cay vừa phải. 120k/1 đĩa, thực ra ăn hết được cả đĩa cũng hơi ngấy ạ )
- Khoai lang kén: ngậy béo, vỏ giòn, bên trong mềm, đặc biệt là cái tương( em cũng không rõ, hoặc là nước sốt gì đấy) đặc trưng để chấm ngon hơn. 30k/1 đĩa
- Ba chỉ nướng (không có ảnh ở đây vì em quên chụp): thịt cũng thơm lắm ạ, ăn kèm với rau chấm nước chấm gì ngon lắm. (Em quên mất giá rồi )
- Cơm chiên trứng: không biết e nhớ có đúng tên không vì ăn lâu rồi, cũnh k nhớ giá luôn, em cũng chỉ nhớ là ngon thui
- Mỳ tương đen: e có nói ở trên là phải cho vào hộp mang về nhà ăn nên không còn giữ được vị nếu ăn ở quán luôn ạ xem tiếp
Ai là tín đồ ăn vặt giống em ạ.
Biết là mình cũng chẳng mảnh mai cho lắm nhưng hễ có món gì ngon và lạ là phải lập team đi triển luôn. Lần này là bánh rán. Phải nói bánh rán bà Thịnh không làm mình thất vọng. Từ vỏ bánh đến nhân bên trong. Nếu như vỏ bánh rán ở các hàng khác kiểu bị mỡ màng với bị cứng, ăn kiểu tràn trề mỡ thì bánh rán bà Thịnh lại hoàn toàn khác. Vỏ bánh giòn nhưng không bị dày bột, cắn vào bánh cảm nhận được độ thơm của bột bánh mới, nhìn bánh khá giòn nhưng hoá ra không chỉ giòn mà lớp trong vỏ bánh cũng mềm ngon không kém. Nói đến nhân thì phải nói là độ hoàn hảo. Nhân bánh vừa, thơm mùi thịt, mùi mộc nhĩ nấm hương, mùi miến và phảng phất hương vị của ít hạt tiêu cùng một miếng trứng là một sự kết hợp hoàn hảo. Cắn miếng nào biết miếng đấy luôn ạ. Bạn nào muốn ăn hơi cay cay, có thể chấm cùng nước sốt ớt do chính tay bà Thịnh pha. Nước chấm có một không hai ngọt ngọt, cay cay, chua chua, chả ở đâu có ý. Nghĩ đến là thèm. Suýt quên còn bánh rán nhân ngọt nữa, bạn nào là tín đồ bánh rán mà ăn bánh rán mặn thôi là không đủ đâu ạ. Bánh rán ngọt bà Thịnh giòn giòn, dai dai và cứ bị thơm mùi vừng mùi đậu xanh ý. Mình thì không ăn được quá ngọt nên hơi e dè nhưng khi thử thì cứ phải gọi là mê luôn, bánh ngọt vừa phải ăn không hề bị ngấy hay quá mà cứ thanh thanh thế nào. Lạ quá. Giá còn bị hạt dẻ nữa cơ. 5k mặn và 3k ngọt. Kiểu rẻ như cho luôn.
Bạn nào muốn thử đến
địa chỉ: 221B Trần Đại Nghĩa ( cạnh viettel post) . Hàng cũng bé nhỏ xinh xinh thôi ạ nhưng đồ ăn thì ngon lắm ý. xem tiếp
( góc thất vọng)
) câu chuyện vào 1 chiều M1 đẹp trời, e vs đứa bạn vào taster để mua vài chú trà sữa rùi đi học. E mua ở cơ sở Trần Đại Nghĩa nhé các bác!
Đợt mới mở, e uống ở đây suốt luôn, đổi các vị luôn ý, thấy best ngon ) còn khẳng định đây là ty trà sữa sau Dingtea vs Gongcha!
Nhưng sau hnay thì k, chắc chắn khôngggggg
Đầu tiên, là có 1 chị order, e k biết hnay c khó ở thế nào, mà mặt chị ý như muốn đuổi khách ý, xong khi bạn e đưa cái voucher giảm 50% hoá đơn thì c ý gọi 1 bạn khác ra order và quay mặt đi thẳng! ( Đợt ms mở có voucher giảm giá đến 30/9 luôn ý mn ạ)
Tiếp theo, là vấn đề quan trọng nhất, đó là trà sữa , e uống trà sữa trà đen nhé
1 từ thôi ạ : TỆ!!!!!
Trà sữa k đk 1 phần như trước luôn ý, uống cứ bột bột, và k rõ vị trà, cố gắng uống mãi ms đk nửa cốc thì e bỏ cuộc vì k thể uống nổi nữa. Cảm giác như kiểu mình đang uống bột chưa đk khuấy kĩ ý, gợn gợn.
Chốt hạ là e sẽ bye luôn cơ sơr Trần Đại Nghĩa này!!!
Edit: có cơ sở Trần Đại Nghĩa là như thế thôi mn ạ, còn cơ sở khác như phố Huế e uống vẫn ngon mặc dù ở đây ngọt quá toàn phải giảm thành 50% đường xem tiếp
[ Góc dễ ăn]
Quán có cơm (cơm trắng hoặc cơm trộn) có xôi. Các món đi cùng có gà, thịt xá xíu, sườn, thịt kho. Cơm dẻo khá dễ ăn đặc biệt có dưa muối và rau xào ăn cùng. Mỗi lần lỡ bữa mình hay chọn ăn ở đây!
Booby 263 Trần Đại Nghĩa! xem tiếp
GÓC KHEN -QUÁN THƯƠNG BÉO
Một chút hương vị xứ Nghệ đậm đà trong lòng thủ đô...
Đậm đà không chỉ trong hương vị mà còn trong chén nước chấm theo từng món luôn ý.
Mình gọi 1 đĩa bánh bèo (gồm 10 cái), 1 đĩa bánh ram mướt, 1 bát cháo canh và 6 bánh lọc gói.
Ấn tượng nhất là bánh lọc gói mập mạp với nhân tôm thịt, vỏ mềm mềm chấm với mắm tép(maybe ) rất là ngon mà giá siêu mềm, chỉ 3k/cái thôi.
- Bánh bèo khá giống bánh lọc nhưng vỏ mỏng, mềm hơn và nhân chỉ có thịt, mộc nhĩ k có tôm và nước chấm nhạt hơn.
- Còn món cháo canh nổi bật với nước dùng hơi sánh, vị ngọt từ tôm và thịt. Sợi bánh canh gần giống như sợi mì udon thôi. Cá nhân mình thích nước dùng thôi chứ bánh canh thì bình thường nhưng so với giá thì tổng thể khá ổn.
- Bánh ram mướt ăn khá giống bánh cuốn nhưng dày hơn, chả ram ăn kèm khá cuốn và lạ miệng nhưng nước chấm ít mắm mà hơi cay, cái này chắc do pha chế theo khẩu vị ăn cay của người bản địa rồi.
Cực kì recommend cho các bạn nên thử bánh lọc gói và bánh bèo, ngon mà rẻ. Bánh lọc gói 3k/cái, bánh bèo 10k/đĩa/10 cái, cháo canh 20k/bát, bánh ram mướt 20k/suất - thứ 7, chủ nhật mới có.
Không thể tin được ở mấy năm gần NEU mà trước đó mình không khám phá ra quán này.
Quán Thương béo - ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. xem tiếp
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Và vâng, như tiêu đề trên thì mình xin phép nói luôn địa chỉ là Wang 134 Trần Đại Nghĩa, lí do thì chắc vô cùng quen thuộc ạ...
Lần đầu tiên đến đây vào buổi tối, mình đã rất ấn tượng và đã viết 1 bài review khen ngợi hết lời nhưng không hiểu sao k được duyệt bài...
Nhưng hnay mình quay lại thì thật sự có một trải nghiệm thật sự k ổn tí nào :((
Nhóm mình đi khá đông, bỏ qua việc không gian quán chật chội và nóng bức ngột ngạt( ai từng ăn ở đây chắc cũng biết rồi ạ), mình nói luôn về đồ ăn. Mình ăn buffe 99k. Tổng cả nhóm khoảng hơn 20 ng nhưng bàn mình thì 7 ng 1 nồi lẩu.ok. Nhưng chờ đợi đến khi lên đồ thì bàn mình đc đúng 1 khay bò vài miếng mỏng dính và 1 khay bánh bao(4c), 1 đĩa rau. 7 ng thì k kịp chạm đũa đã hết, chưa nói đến việc cả 7 ng đều đói vì cả sáng chụp kỉ yếu. Mình có gọi thêm, kiên nhẫn gọi mấy lần nữa nhưng chờ khoảng 20-30p sau, khói trong nồi thì nghi ngút phả vào mặt, quạt lại yếu k đủ làm mát, cộng thêm đói nữa thì k thể chịu đc. Mình có ra hỏi nv thì bạn bảo “anh chị thông cảm” nhưng ánh mắt và thái độ như kiểu mình đi ăn xin mà đòi hỏi vậy cứ bảo là do k kịp tải đồ ăn lên nhưng mình phản hồi cái thì lại mang đồ lên luôn.
Đồng ý là quán đông và đồ giá rẻ thì phải chấp nhận một số thứ nhưng chờ 30p, bàn 7 ng ăn lẩu bò với 1 khay bò duy nhất thì thật sự làm mình khó hiểu
Chắc là lần này mình đen nên gặp đúng tình huống này :(( Không biết các bạn thế nào
Edit: bên trên mình ghi là 1 khay bò nhưng thực ra là bàn mình đc ăn 2 khay vì bàn bên cạnh chưa vội trong khi bàn mình có bạn phải đi ngay sau 15p nên nhường lại cho 1 khay ạ Ngay sau đó mình cũng đi luôn vì thật sự ở trong đó thêm chắc mình k chịu nổi xem tiếp
[GÓC NHẮC NHỞ]
Chào mọi người! Hôm nay mình đăng bài này nhắc nhở + review về 1 món ăn vặt mà ít người nhắc đến.
Chính xác đây là món BÁNH GỐI NƯỚNG.
Món này được bán chung với bánh sắn nướng tại các hàng rong cổng trường, và cụ thể nơi mình mua là ở Trần Đại Nghĩa, đầu đường vào khu KTX NEU.
Bản thân là 1 cựu sv NEU, mình đã ăn bánh này khá nhiều lần. Đơn giản vì nó rẻ (5k/cái), không mỡ, hơi ngọt và không cần nước chấm như bánh gối thông thường.
Hôm nay, trong 1 ngày mưa gió, trên đường đi làm về mình chợt thèm món này và có dừng lại mua 2 cái. Hí hửng về nhà, đóng cửa, bật Laptop lên xem phim và "chén" 2 cái bánh trước bữa tối.
Nhân bánh chủ yếu là mọc nhĩ và miến, thêm 1 quả trứng cút. Không yêu cầu cao được vì bánh rẻ mà.
- Nhưng điều quan trọng xuất hiện vào phút gần cuối. Sau khi ăn đến 1 nửa chiếc bánh thứ 2 thì ..."Khực" ... Mình cắn phải 1 vật gì đó, cực kỳ cứng và răng mình gần như lung lay.
Sau khi bình tĩnh nhìn lại thì rút ra được 1 cái ĐINH trong nhân bánh.
Rất shock vì không biết tại sao nguyên 1 cái đinh dài ngoằng như thế này vẫn có thể xuất hiện trong nhân bánh, càng không thể hiểu nổi nó có thể "trà trộn" trong công đoạn nào trong quy trình làm bánh?
Ngay sau đó thì nửa cái bánh được bay vào thùng rác. Và tất nhiên từ giờ mình đành "bye bye" với hàng ăn vặt thân thương nơi mình nhớ về kỷ niệm thời sv.
Mình viết lên đây chỉ muốn nhắc nhở các bạn nếu có ăn món này thì nhớ "cắn nhè nhẹ" thôi, đừng ham ăn như mình để rồi "đi hàng tiền đạo". Cũng không dám cảnh báo hay chê bai gì vì hàng rong thì cũng không yêu cầu cao được.
P/s: Mình vẫn cảm thấy may mắn. Mình chỉ mua 2 cái vì nghĩ k ai ở nhà. Cơ mà lúc về thấy mẹ ở phòng khách. Mình mời và mẹ mình không ăn. Thật may là mình còn trẻ, răng chỉ hơi lung lay chứ phải mẹ mình thì "bay răng" thật rồi. Mẹ mà bay răng thì con bay đầu xem tiếp
Ăn ở mì cay seoul 91 Trần Đại Nghĩa và điều buồn nhất là sau khi ăn hết mấy cái chân gà rang muối mới phát hiện ra em nó xem tiếp
[GÓC CHÊ] BIG NƯỚNG 245 TRẦN ĐẠI NGHĨA.
Không biết đã bạn nào ăn ở đây chưa, hôm nay mình có vào ngồi ăn lẩu )) tưởng có buffet cuối tuần 125k hoá ra chỉ có buffet buổi trưa. Đi 4 người, oke thôi gọi set bình thường cũng được.
Gọi set lẩu thái 245k, quán cho ra được 2 đĩa. 1 đĩa toàn rau, 1 đĩa có 1 con bạch tuộc, 4 tôm, 4 con mực tí hon, 4 miếng "thịt ba chỉ bò mỹ" như kia, còn lại là 10 con ngao, lại còn độn thêm rau bên dưới nữa chứ. Không có kèm đậu phụ luôn
Đùa chứ 245k bằng kia chắc ăn 1 mình còn chẳng no ))) thế là lại phải gọi thêm 1 ba chỉ bò, 1 đĩa váng đậu, 1 đĩa rau
Thanh toán cả nước uống 425 nhưng chẳng con nào thấy có dính gì vào bụng, như chưa ăn gì )) tầm giá này ra Phan còn được no vỡ bụng. Chán.
Hôm trước đấy mình có ăn nướng. Nướng ở đây kha khá đồ, tuy nhiên ướp lại không ngon, nước chấm không đặc sắc lắm. Gọi là thèm thịt mà lười đi xa thì ghé qua cũng được. Phục vụ lịch sự, bàn ghế gọn gàng, anh trông xe cũng lịch sự. Chỉ có điều nhìn mấy miếng ba chỉ bò quá bôi bác
Chấm 4/10 thôi ạ.
P.s: ảnh bị out net mất rồi :< xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Chiều nay , ny mình có đọc được 1 bài rv của 1 bạn rất khen về 1 quán chuyên những món miền trung , cô chủ là người gốc nghệ an hay vinh gì đó , thấy có vẻ được ,nên tối mình và ny cũng hí hửng đi ăn. Địa chỉ quán ở số 17 ngõ 231 Trần Đại Nghĩa .
- Về không gian : quán cũng khá dễ tìm , nhỏ nhắn , ngồi bệt , có tầm 5-6 bàn gì đó , không gian cũng ấm cúng
- Về đô ăn : Ny mình gọi trà quất , uống ngụm đầu tiên chua loét xong ny mình phải xin thêm đường , ok ko sao. Có thể chưa pha quen nên pha chưa chuẩn. Đến món ăn. Bọn mình gọi 1 bánh bèo rán , 1 bánh canh lẫn , 1 bánh bèo lá. Mình vs ny thì chưa ăn bánh bèo rán bao h , nhưng cảm nhận đầu tiền là bánh dai , có cái còn cứng , nước chấm ( mình cũng ko biết nên gọi là nước chấm gì ? ko rõ vị nước mắm , ngọt hay cay gì cả ) . Theo bạn của ny mình người gốc Nghệ An thì bánh bèo rán phải ăn như thế nó rất dai , chứ ko đc mềm. Thứ 2 là món bánh canh lẫn , vị nước dùng ko rõ vị , nghe hồi chiều đọc rv là nước xương , nhưng ko hề thấy thơm mùi xương , vị nhạt , có thêm thịt xay , giò thái chỉ . Thứ 3 , món bánh bèo lá , bọn mình đang ăn thì gọi thêm bánh này , nhưng phải đợi 1 hồi rất lâu sau mới mang ra. Bọn mình có giục anh order thì anh có bảo là bánh này phải hấp lâu kêu bọn mình ráng đợi, Ok , sau khi bánh ra thì bóc đến cái thứ 2 thì bánh này còn sống , mình đã bảo vs anh order thì ngay sau đó được đổi cho 1 cái khác . Lức mang bánh bèo lá ra anh còn nói thêm là bánh lá này để tủ đá xong bỏ xuống hấp hơi lâu , mong bọn mình thông cảm chút . Đến cái thứ 5 thì ny mình ăn có 1 mẩu của DÂY CHUN MÀU ĐỎ như ảnh số 1 .
- Khi bọn mình thanh toán thì ny mình có nói vs anh order là có dây chun trong bánh bèo lá thì anh ý có bảo là cái này chắc do người ta làm bị sót ?? Và mình cũng ko hề nhận được 1 câu xin lỗi nào từ anh này cả. À quên còn lọ ớt chưng bị mốc trắng 1 phần và có 1 sợi tóc ở thành lọ nữa nhé ae , ảnh số 2 có thể bọn mình chụp mọi ng có thể sẽ ko nhìn rõ. Tổng thiệt hại bọn mình ăn hết 78k bao gồm bánh bèo lá 20k . bánh bèo chiên 20k , bột canh lẫn 25k ,1 trà đá + 1 trà quất giá bình dân ko đắt
Cái mà để mình khó chịu đến mức phải viết bài rv như bây giờ chính là câu nói sau cùng của 1 chị hay 1 cô gì đó về sau đi ra ( cái này là ny mình lúc đang ngồi đi tất ngoài cửa nghe thấy , sau đó kể lại cho mình ) . Anh lúc nãy có nói chuyện vs cô ( hoặc chị ) đó về chuyện cái chun mà ny mình ăn phải , nhưng cô này thản nhiên tl là " cái chun của người ta thì sao " , vâng ý là chun của bọn mình bỏ vào đấy ạ . Các bạn có thể thấy bây h , chun đỏ ngta sử dụng đã ít , bọn mình còn chẳng phài kinh doanh mặt hàng tương tự gì sao lại phải làm cái trò bỏ chun vào đồ ăn của họ. Làm đồ ăn biết là không thể tránh khỏi nhiều cái dính vào , nhưng ít ra thay vì nói khách như thế thì sao ko tự xem lại mình ntn. Xin phép không cho điểm và cũng never come back , 1 mẩu dây chun là quá đủ cho 1 buổi tối rồi Cảm ơn admin duyệt bài và mọi người đã đọc
P/s : mình biết cũng có 2 đôi đi ăn cùng lúc vs bọn mình có 1 đôi là đọc được bài rv trên hội nên mới đi ăn , mong bạn có thể confirm xem mình nói về đồ ăn có chuẩn ko , để tránh mang tiếng cho bọn mình và cả quán xem tiếp

Hôm qua sinh nhật mình nên nghe lời review trên đây rủ lũ bạn đến quán gà ở cuối Trần Đại Nghĩa ăn thử. Mình đến ăn lúc 6 rưỡi, phía dưới tầng 1 có tầm 3 nhóm đang ăn, 5 đứa mình ăn ở tầng 2. Tổng quan thì nhân viên nhiều, chu đáo. Đến có người dắt xe cho, nhân viên tầng 2 cx không ít, cũng để ý khách. Cơ mà quán bí.
5 đứa mình gọi 1 kimbap, 1 gà phomai, 1 gà xào bắp cải với 1 tok. Có đĩa khoai là được tặng. Gà phomai ít phomai, nhưng ăn vừa miệng, khoai với kimbap ăn bình thường. Gà bắp cải, ờ, gà bắp cải ăn chẳng thấy vị gì. Mình đổ sốt tok vào đảo lên ăn còn thấy chút hương vị. Tok thì mình có thù với món này, không nhận xét. Canh rong biển ăn như canh rau ngót.
Đồ ăn kèm cho ra nhiều,nhưng bàn chật, xếp kín bàn luôn, thành thử ra mấy món ở xa cũng lười gắp luôn.
Và giờ thì đến phốt. Như hóa đơn mình đưa lên đây, chẳng hiểu sao không có kimbap dù tụi mình có gọi, có cơm trộn dù mình không gọi và cũng không hiểu cái phomai 60.ooo kia là nó cho láo vào hay đấy là phomai extra cho gà, nhưng chắc không phải cái thứ 2 vì gà đấy ít phomai Hôm qua đưa con bạn thanh toán nhưng nó không để ý, nhìn tổng tiền xong trả luôn, may mà vẫn kẹp lại hóa đơn vào ví, sáng nay mở ra thì phát hiện ra mình bị thế 100k không phải nhiều, nhưng đủ để con bé trí nhớ kém và dốt toán ngồi đần mặt ra tính từ sáng tới trưa.
Chấm điểm: 6/10. xem tiếp
Quán xôi sáng cho các bạn ở khu vực Bách Kinh Xây.
Nên ăn cùng với thịt gà nấm vì khá ngon. Thịt gà ngon và phải thốt lên k phải gà công nghiệp. Dưa góp cũng ngon k kém.
Combo 2 bát xôi 30k thêm cốc trà đá+ sữa đậu nành tròn 40k
Địa chỉ 237 Trần Đại Nghĩa. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Mình là đứa rất thích trà sữa
Đặc biệt là Hồng trà sữa vs Trà nhài sữa
Hôm trước có bạn khen là Trà nhài sữa của Xingcha nên mình có thử uống ngay hôm đó ở đường Trần Đại Nghĩa.
1: Mình khá là hài lòng với các bạn nhân viên, vì các bạn ý rất là nhanh nhẹn nhiệt tình, đồ uống cũng rất là nhanh, lúc về bạn nv còn dắt xe giùm nữa vote 10/10
2: về trà nhài sữa thì thực sự là thất vọng. Nó nhạt ( mặc dù mình k giảm đường giảm đá) cộng thêm mình cũng k thấy được vị trà nhài :(( vote 4/10
Có lẽ là mình vẫn sẽ trung thành với dingtea nhất là ở Phạm Ngọc Thạch. Trà nhài sữa ở cơ sở này luôn đậm và ngon hơn các cơ sở khác! xem tiếp
Góc khen
Lẩu ở quán mì cay Trần Đại Nghĩa,không biết với các bạn khác như nào nhưng theo khẩu vị riêng của mình thì mình thấy lẩu của quán khá ngon,nước dùng chua cay đúng kiểu mình thích,rau và thức ăn cũng khá nhiều,nói chung 3 đứa ăn chỗ này tổng thiệt hại hết 267k là no căng và thừa bao nhiêu luôn
Chỉ có một chỗ chưa ưng ý là quán phục vụ chưa được nhanh cho lắm nhưng bù lại đồ ăn ngon là được rồi
9/10 xem tiếp
{ GÓC CHÊ }
Trưa nay thèm đồ Hàn, mà ra tận Ngọc Khánh để ăn quán tủ lại xa quá. Nên em tìm quanh chỗ làm, thấy có quán Gimbab ở 21 Trần Đại Nghĩa cũng gần mà cũng có review tốt.
Ai dè không thể nuốt nổi. 1 sự xúc phạm văn hoá ẩm thực HQ không hề nhẹ.
2 vk ck ì ạch cố ăn hết 2 đĩa gimbap cho nó đỡ phí chứ không chắc bỏ mứa luôn.
Cơm thì nhạt như kiểu chủ quán không biết là phải trộn dấm với đường vào cơm ý, làm còn không bằng đứa em gái học cấp 2 của e ở nhà. Trứng thì tanh ngòm. Nhạt toẹt.
Kim chi các loại thì chả có gì đặc sắc.
Canh rong biển thì được mỗi cái thịt bò tươi, còn lại nước không dậy mùi.
Nói chung, về kỹ thuật trình bày thì không tệ, nhưng về chất lượng sản phẩm thì quá chán. May mà 2 vk ck bảo là gọi từ từ ăn dần xem ntn, chứ gọi 1 lô 1 lốc ra thì có mà há mồm. xem tiếp
Chắc trong này cũng có nhiều bạn là fan của bánh mì vợ ong vàng
Lần 1 t ăn ở Cơ sở Trần Đại Nghĩa, rất chim ưng vì ngon, nhân đầy đủ, bạn nhân viên nhanh nhẹn
Đến Lần 2 thì nv khác, bạn có bảo chị ơi hết gà rồi, mình cũng ok, nhưng nhân hôm ấy vô cùng ít, lèo tèo vài thứ
Lần 3 này mình gọi ship, cũng ở TDN, sợ sẽ chán như lần 2 và đúng thật, n chán ko kém tí nào. như trong hình nhân thì trông ít, lủng củng, cái sốt vàng đặc trưng của VOV thì t cắn đúng 1 miếng là cảm nhận được còn đâu cả cái bánh mì nhạt toẹt ko có một vị gì cả, thạt sự thất vọng
Chắc nhiều bạn nghĩ 15k thì k nên đòi hỏi gì nhiều nhưng các tín đồ của VOV biết bt chất lượng của bánh mì VOV ntn r
Edit: Thấy nhiều bạn khen cơ sở Tây Sơn ngon ú ụ nên hôm nào t sẽ thẩm nhé, chứ chắc t cạch cơ sở TĐN r
Edit2: Cảm ơn mọi người, quản lí của cơ sở Vov Trần Đại Nghĩa đã nt xl mình r nhé! xem tiếp
Bánh kếp thái 15k
Bánh ăn khá vừa vị vì chỉ ăn ở quán anh này nên không biết so sánh thế nào. Anh chủ quán vui vẻ nhiệt tình tuy quán đông khách nhưng khá thỏai mái đứng chờ.
Đối diện 82 Trần Đại Nghĩa.
1 số hình ảnh về quán. xem tiếp
[ Góc ngỡ ngàng] lần đầu tiên đi ăn hoa quả dầm
18k 1 bát mình có nhã hứng đếm được số loại hoa quả và cả số lượng: 2 miếng dưa hấu, 5 miếng mít, 3 miếng táo, 4 miếng xoài, chút sữa đặc, nhiều chút sữa tươi.
Chắc đây k phải hoa quả TQ đâu nhỉ hihii
Juice Mix 237 Trần Đại Nghĩa xem tiếp
Xao chìn các thần lợn )
Mình cũng chỉ là một thần lợn ăn mãi k đc xuất chuồng ở Tân Mai. Sau một vài năm ở đây,mình xin phép gửi tới các bạn một số địa chỉ mà theo mình(nhấn mạnh là theo mình) khá hợp lí ở khu vực này nhé:
cua.... quán này có khá lâu rồi,chủ quán là người Huế chính gốc. Ngày xưa mình có cơ hội đc thử 1 lần món này ở Huế nên về HN ăn thử quán này là quán thứ 4,5 gì đó thấy quá ok nên k đi đâu nữa mà đóng hội ở đây luôn rồi ) đặc biệt dành cho bạn nào thích ăn gân bò hầm,có luôn gân nhé. Rau sống thì nhiều vô biên nhưng bị thiếu mất muống chẻ và rau hoa chuối. 30k/bát
2: bánh xèo,bánh bột lọc ở đối diện chùa Tương Mai chếch về Nguyễn An Ninh có một lối nhỏ đi vào khoảng 10m (xin lỗi mình k nhớ địa chỉ). Quán này chị chủ là người Quảng Nam chính gốc,lập gđ ngoài này. Bánh đúng vị luôn nhé,vỏ bánh giòn và mỏng,nhân bánh có hôm thì giá đỗ thịt bò có hôm thì tôm giá đỗ. 12k/bánh xèo. Ngoài ra có bánh bột lọc 5k/cái. Cả 2 mình ăn đều thấy rất ngon. Điểm trừ duy nhất là hơi chật chội tuy nhiên đồ ăn ngon nên chắc đối với thần lợn thì k vấn đề đâu )
3: quán lẩu 121 Tân Mai 185k/nồi. Nước lẩu rất ngon. Có khá nhiều loại lẩu để lựa chọn,mình đã thứ 3 loại. Mình đi 2 người nhưng k gọi đc gì thêm ngoài lẩu vì quá no ) vì thế 185k có thể ăn 3 người. Quán này ngay sát mặt đường và chỗ ngồi thoáng mát vì vỉa hè rộng. Bàn không phải bàn nhựa nên nhìn rất sạch sẽ.
4: quán ốc bà béo ở đối diện thế giới di động tam trinh (có một dãy ốc nhưng quán này tên là Bà Béo nhé). Ở đây có rấttttt nhiều thứ ăn từ cháo cho đến nem tai cuốn. Mình chưa thử đc hết menu ở đây vì mình chỉ thích ăn nem cuốn vs ngao,ốc thôi. Giá thành thì ngang tầm so với mặt bằng chung. Nhưng nem cuốn ngon. Các bạn thử rồi review lại các món khác cho mình vs )
5: quán này phù hợp với cơm văn phòng và gia đình vì đối với mình-đã đi làm vp thì đó là the best. Quán cơm hến ở Đại La ( mình xin phép lại quên địa chỉ rồi huhuu chỉ nhớ ăn và quên tất thảy). Gọi là cơm hến nhưng nó là cơm nấu bình thường nà,có thể gọi theo suất hoặc theo món kiểu cả gia đình đi. Rất ngonnnn,k có món nào k ngon đâu. Không chê một cái gì tuy nhiên giá thành k dành cho sinh viên lắm nhé. Ảnh mình chụp là 3 người ăn hết 140k
6: quán bún ốc bà Ngọc Béo ở Đại La (đối diện cổng chợ Đồng Tâm,cổng sát với ngã tư Đại La và Trần Đại Nghĩa nhất) chỉ mở buổi sáng. 20k/bát. Đầy đủ rau sống các loại. Nước dùng chua đủ vị nói chung là mình chả diễn đạt đc ý hic.
À còn hôm trước bên hội giảm giá có nói về địa điểm nướng lẩu holla ngay dưới chung cư Nam Đô. Mình ăn thử từ hồi khai trương,hồi đó chưa có buffee mà kiểu ăn theo set nên kết luận bởi 2 từ: đắt và chán. Mấy món salad đẹp mắt cực kì nhưng không ngon tí nào ví dụ như món salad Nga gì đó hic. Còn bây giờ mình chưa quay lại lần nào nên k biết như nào nữa. Tuy nhiên nếu đội bếp của nhà hàng chưa thay đổi thì chắc hương vị cũng vậy thôi,nhỉ?
Tạm thời bây giờ chưa nhớ thêm nổi,ai có địa điểm nào thì share cho thần lợn nài vỗ béo với nhaaa thanhkiuu
Mình k khéo chụp ản và cũng rất ít chụp nên mn thông cảm nha
Ảnh cũng tùm lum kb sắp xếp như nào nữa @@ xem tiếp
Tham gia đủ các thể loại hội nay e mới mạn phép rì viu. Khửa khửa
(Vừa khen vừa chê)
Trà sữa royalate 171 Trần Đại Nghĩa
E đã uống Ôlong kem cheese, trà xanh kem cheese và h chỉ uống duya nhất ôlong
Mùi trà rõ rệt, vị thơm ngon chuẩn trà. Haha trân châu trắng thì rõ nhiều nữa còn kem cheese cũng nhiều nốt nên e thấy ngán quá!!
So với dingtea và 1 số quán khác e uống rồi thig e ưng Royalaet nhứt vì uống xong về nhà vẫn còn thấy ngọt giọng còn lại các quán kia thấy miệng chua chua sao ấy...từ h chắc sẽ liên tục đóng họ ở đây mất..
Còn nhân viên sao e thấy cứ lạnh lùng tn ấy hay tại e đi buổi trưa bạn ấy mệt nên thế nhỉ??
Các bạn và các ac cứ bổ sung nha!! xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Tháng trước có quán royal mới mở ở 171 Trần Đại Nghĩa nhưng do e không để ý tên quán nên lúc đến không thấy.
Khác với các quán Royaltea khác thì quán tên là Royaleat )) lúc đầu còn tưởng là quán làm nhầm bảng tên hóa ra là 1 quán chủ riêng.
Điểm cộng ở là dù có phần chưa hoàn thiện nhưng quán trang trí bắt mắt và nhiều góc đẹp để check in sống ảo Tiếp đó là trà sữa ngon, không bị ngậy hay ngọt quá và topping có thêm cả oreo- topping đầu tiên em thấy khi uống trà sữa )) À phục vụ cực kì thân thiện và đẹp trai, xinh gái nữa e xin nắp nhựa nhg lỡ đóng cốc cho e rồi nên còn xin lỗi và bảo lần sau đến thích cốc nhựa thì bảo trc vs chị để chị làm cho.
Điểm trừ nhỏ là quán hơi bé chỉ có 1 tầng cho khách uống ở đấy và lúc đi do mới khai trương mấy ngày nên loại trà còn hơi ít chắc bgio thì nhiều loại hơn rồi )) giá cho 1 cốc ở đây là 38k chưa topping. xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm nay tự dưng lên cơn thèm đồ Hàn mình có qua Gimbab 21 Trần Đại Nghĩa để măm. Mình gọi gimbab chiên, gimbab bò, tokbokki và gà xào phô mai. Các món truyền thống gimbab và tok thì vẫn ngon như bt ở mọi cơ sở khác nhưng gà xào phô mai thì đúng là 1 thảm hoạ . Gà thì chặt miếng còn nguyên xương tẩm ướp gia vị và gừng như gà rang, ăn ko khác gì gà rang gừng đổ sốt lên, sốt thì chán k có vị. Phô mai phủ lên trên thì cực kì lèo tèo và k chảy ra mà vón cục trên gà, ko có rau xào cùng như bắp cải hay cà rốt. Thật sự là k biết gọi tên món này là j chắc là gà rang gừng sốt ớt chứ chẳng hề có tí nào liên quan đến gà xào phô mai
Giá của 1 đĩa gà xào phô mai kia là 180k, so với mình k đắt cx chẳng rẻ, so với gà xào phô mai bt ở những quán mình ăn thì giá ntn là rẻ rồi nhưng so về chất lượng thì k xứng đáng với cái giá ấy chút nào có thể lần sau mình vẫn đến ủng hộ quán nhưng chỉ ăn những món bt thôi chứ k bh dám gọi lại món này lần nào nữa. Mình viết bài review này để mng biết nếu có ý định ăn thì tránh món này ra ah xem tiếp